Tình Yêu Ma Chuớng
(Ngày Cuồng Tâm)
Tôi, con thiêu thân dầm mình trong lửa
Chẳng hiểu gì sống, chết với khổ đau
Khi tấm thân bùng cháy, lửa bốc cao
.. Mới oằn oại, thét gào, kêu thảm thiết
Đời. Ối ! Tình yêu, nằm trong quệ kiệt
Sức hơi tàn .. thân, óc cũng cứng đơ
Ôi tình yêu, tình yêu! Ôm lụy, ngu khờ
Chỉ có chết ..thành tàn tro, vứt xác
Hãy nhớ rõ, tình yêu là bội bạc
Vấn thân vào là ôm hận, sân, si
Lục căn kia, càng lệ thảm, sầu bi
Thân, khẩu, ý .. tâm ma cuồng ngự chiếm
Hãy vứt bỏ, thiền: xua đi tạp niệm
Xoá thời gian, giết quá khứ, bôi tên
Sống hiện tại, mừng: phuớc số còn hên
Chữa sa ngã vào u minh, địa ngục
Cuồng, ngạo nghễ cuời, đấm vào lồng ngực
Giơ tay thề, thề xóa bỏ tâm ma
Nắm đấm tay, bổ vào óc, vào da
Diệt tạp niệm: khẩu, ý, tâm tà chuớng
Tôi: con thiêu thân, tình yêu mắc vuớng
Hỏa ngục đời bốc cháy đốt tuơng lai
Từ sinh, trụ, hoại, diệt .. một nạn tai
Tôi hụt hẫng sa mình vào địa hận !
(Viết cho mình cho nguời)
5/23/04