ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc
Một ngày ta chết mang theo được gì
Hỡi người sân si, hỡi người sân si
Một ngày ta sống bao lần ích ky?
Một ngày ta chết chỉ còn khinh khi
hỡi người sân si, hỡi người sân si
Một đời ta sống ước mơ Thiên đàng
Một ngày ta chết địa ngục thở than
Thiên đàng điạ ngục giữa chốn trần gian
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an
Hãy tìm hạnh phúc nơi người khổ nạn
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu
Một ngày ta chết mang nặng khổ đau
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta
Một đời ta tìm hạnh phúc vô vọng
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta
(CA 05/22/04)