Võ Tấn Huân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]



sao em không la mây ?

của ngày xanh vô tận

điểm cuộc đời thêm son chút phấn

để anh ngắm nhìn em đẹp tựa trên cao

sao em không là vì sao ?

giúp anh thành mộng ước

để suốt đời tình được tựa sát nhau

sao em không là phép màu ?

hoá đời nhau gần lại

để muôn trùng đừng mãi mãi cách xa

sao em không là hoa

toả hương nồng bát ngát

để tim anh xào xạt vấn vương



sao em chỉ là em ?

để anh mang sầu nhớ

sao em chỉ là em ?

cho tình duyên cách trở

và để anh ngu ngơ

lạc lõng

giữa dòng đời, xa trôi!

052304




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả