Có thể

Có thể nắng sẽ không còn trong vắt
Kể từ khi em cất bước ra đi
Mà đổi lại sẽ là cơn khô hạn nhất trong lịch sử nhân loại
Để đối lại với Đại Hồng Thủy năm xưa
Những con bò ngu ngốc sẽ chết đứng trên đồng cỏ cháy
Ngày tháng khô cằn, cuộc đời cũng vậy
Gió sẽ thoái thác cho trận cuồng phong
Ngọn sóng thần ào lên rồi tê liệt
Nó bị đóng băng
Những con cá cũng bị đóng băng
Trái tim con người ta cũng thế
Khi đó cầm trên tay
Quăng xuống
Vỡ ra trăm mảnh
Như một trái tim pha-lê ...rỗng toét ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả