Khúc không tên
Ca lên cho đời thôi hiu quạnh
Bởi cuộc đời là một vòng xoay
Đi tới đi lui vẫn mãi nơi này
Nào đâu biết đâu bờ đâu bến
Khởi đầu là đây ,kết thúc cũng là đây
Ngồi giữa đời say sưa ca hát
Như một gã điên lẩn tránh ưu phiền
Nhìn dòng người đi qua vội vã
Nhìn dòng đời trôi qua lặng lẽ
Chẳng hay biết gió lay, lá rụng
Những chiếc lá me bay bay
Vàng vọt lên mái đầu
Những con sâu treo mình tự tử
Vô tư lự, không cần xám hối
Lão ăn mày ngồi thổi sáo bên vệ đường
Xin gì ?
Tình thương hay tiền bạc ?
Một đám tang vừa ngang qua
Gió lại nổi lên
Lá vàng lại rơi rơi
Giấy vàng mã bay bay
Tấp vào lão ăn mày
Bố thí ...