Tôi ! Ừa

Tôi,
Cái quá khứ lưu manh
Dám chơi trò giấu mặt
Khi tình yêu vuớng mắc
..Tôi xảo trá đoạn đành

Ừa,
Tôi xảo trá ngôn từ
Nói yêu không biết nguợng
Tình đặt cao truợng thuợng
Ơ hời cả lời ru !

Tôi,
Cái quá khứ giang hồ
Không hiểu gì ân nghĩa
Tình lẳng lơ ..cà phịa
Có, không .. chỉ tình cờ

Ừa,
Tôi làm bộ giả thuơng
Làm bao thơ bi lụy
Tôn vinh tình vạn kỷ
Để chiếm cái phi thuờng

Tôi
Cái quá khứ nhẫn tâm
Xem trò tình rẻ mạt
Một khi nguời lung lạc
Tôi cuời khẽ, âm thầm

Ừa,
Tôi đen đúa mặt nguời
Không hiểu gì đền đáp
Sóng lòng, đầy tranh chấp
Chẳng nể nguời .. buồn, vui


Mà tôi, chẳng nhẽ tôi ?
Sao quá ư bội bạc
Không là tôi độc ác ..
Chắc hiểu nhầm nào thôi !

(Viết cho mình cho nguời)


5/24/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả