Người cha không tên,


Có những người cha chẳng mang tên
Chẳng hình chẳng bóng, lại khó quên
Trãi từ biên ải miền Cao, Lạng.
Xuống đến Cà Mau , dãi đất hiền.

Cha đến trong lòng sử hôm nay
Tên cha là một chuỗi anh tài,
Để lại cho con bao sản nghiệp
Ruộng nương, sông, núi, vẹn hình hài

Cha kể chuyện đời, xưa mãi xưa
Cho con văn học kể sao vừa
Âu Cơ, Lộc Tục, hay Thần Nỏ,
Kim Qui, Thánh Gióng, ...chuyện đâu thừa

Lúc biến cha tìm xuống phương nam
Chống tay phương Bắc chận lòng tham,
Cho con trang sử đầy oai dũng
Cha, những anh hùng nước Việt Nam .

Cha hỡi, hồn thiêng khắp nước nhà.
Hộ trì đàn trẻ nối nghiệp cha.
Vẫy vùng chí lớn Nam Trung Bắc,
Yên bang bờ cõi Việt Nam ta.

Đứa con Việt Nam




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả