Vịnh Chinh Nhân Tứ Quý Khúc
Thơ Vịnh Bốn Mùa Của Anh Lính Trận
Xuân
Chim Én chao nghiêng dưới nắng tà ,
Mai vàng khoe sắc báo tin xa ,
Bâng khuâng Anh Lính như tự vấn :
Thêm một mùa xuân nữa vắng nhà .
Hạ
Chiều vàng nắng nhạt Biển hoàng hôn ,
Phượng vĩ tô thêm giấc mộng hồn ,
Ve sầu ngâm khúc ly hương oán ,
Khiến Khách sa trường chạnh nhớ Quê .
Thu
Gió Thu lay nhẹ lá Thu rơi ,
Ðêm Thu lan tỏa khói sương mờ,
Chinh nhân mang mối sầu xa xứ ,
Giữa giấc mơ màng bóng cố hương .
Ðông
Ngọn gió Ðông sang lạnh buốt Người ,
Vầng Trăng đầu Núi ánh chơi vơi ,
Tha hương giấc mộng còn vương mãi ,
Canh trường văng vẳng khúc Quân ca !