Mai em về




Mai em về quê hương cũ
Hỏi thăm nhành lúa trổ bông ?
Xuôi chèo trên giòng sông cũ
Gởi người ... anh nhắn gì không ?

Mai em về quê hương cũ
Hồ như nửa khóc, nửa cười
Tình vờ ... như chùm hoa dại
Bỏ thương vương tội, một đời

Mai em về quê hương cũ
Nghèo xác, nghèo xơ ... kiếp người
Có cặp trâu già đói - ngủ ...
Giữa đồng nước ngập, mưa rơi ...

Mai em về quê hương cũ
Buồn vương khói tỏa chiều quê
Ghé thăm mẹ già tóc bạc
Túp lều xiêu vẹo tứ bề

Mai em về quê hương cũ
Thăm đàn em nhỏ lang thang
Vỉa hè_ bới rơm, đào rác
Tuổi thơ_ bỏ mất thiên đàng

Mai em về quê hương cũ
Thấy đời khổ quá anh ơi
Lời gì em mong gởi lại
Thương ai ... chết điếng cả người

Dzị




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả