Cổ Loa Thành Hoài Cảm
Thành quách còn mang tiếng Cổ Loa,
Trãi bao gió táp với mưa xa ,
Nỏ thiêng hờ hững giây oan buột ,
Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha,
Hoa Cỏ vẫn cười Ai bạc mệnh ,
Kinh Thành chưa sạch bụi phồn hoa,
Hưng vong biết chữa Người kim cổ ?
Tiếng Quốc năm canh bóng Nguyệt tà !
Trương Tuấn Khải (Trích Việt Sử tân biên)
Dịch ra Hán Văn :
Cổ Loa Thành Hoài Cảm
Nhất đái thành môn danh Cổ Loa,
Hàn sương yên tỏa dữ phong ba,
Thần Nổ vô tâm trường oan khuất ,
Ngọc tĩnh tang thương lệ thủy hòa ,
Mộc thảo tiếu Thùy cam mệnh bạc ,
Hành Cung tiềm tích cựu vinh hoa,
Hưng vong thế sự hà Nhân thức ?
Dạ Ðiểu minh thanh ánh Nguyệt tà .
(Bạch Thủy cẩn dịch)