DÒNG SÔNG TÍM
cố không viết chữ TÌNH bằng mực tím
cho nhớ thương thôi bớt đọng trong đời
em đã đi và thực sự xa rồi
tiếng yêu vỡ , hồn thơ choàng bật khóc
càng cố quên vị tình càng chát đắng
yêu càng nhiều thương nhớ lại càng sâu
càng đớn đau khi từ biệt xa nhau
dù bất cứ lý do nào cũng thế
yêu đã khó , thôi yêu càng không dễ
niềm thương đau mãi mãi buốt trong tim
lời thơ buồn anh khỏi mất công tìm
dồn dập chảy vào đêm như thác lũ
tên của em đã hòa vào vũ trụ
bởi đêm nào anh cũng gọi em yêu
mây buồn ơi đừng đổ xuống theo chiều
tình tôi đó - lịm giữa dòng sông tím .