NGA
1 - Em còn ngủ muộn hở Nga ?
mùa xuân đang đến trước nhà đó em
*
nắng chưa đủ sức mở rèm
tuyết rơi trắng phủ bậc thền trước hiên
chân đi hẫng nhịp đường quen
lòng như khép lại một bên quê nhà
2 - Em còn buồn sao hở Nga ?
Đang nằm nhớ Mẹ hay là nhớ Anh
*
đời đi mấy đoạn vòng quanh
tình xa tít tắp trên vành môi em
ngày dài em đổi thành đêm
cho yên giấc ngủ , cho êm mộng dài
3 - Anh gọi em đó mà Nga
dậy đi đón nắng xuân pha sắc tình
*
chuông reo thương nhớ reo theo
tình ơi đừng gọi thêm nhiều tình ơi
nơi này tuyết trắng vẫn rơi
qua màn cửa - Nhớ - một lời chào xuân .