Tích Xưa

Từ trong cổ tích bước ra
Em nhu mì quá khiến ta ngù ngờ
Ta về khấn nguyện trong mơ
"Thị ơi, thị rớt thành thơ cho người"
Xin em đổi lấy nụ cười
Mai kia mốt nọ làm lời giao ngôn
Đóng vào thêm một chiếc hôn
Em ngoan, bằng chứng - liệu hồn... chối sao ?
Chuộc ư ? Giá chẳng là bao
Chỉ cần câu hứa nghìn sau vẫn chờ
Ta là hoàng tử dại khờ
Em làm cô Tấm ...ỡm ờ...mãi thôi
Ngày xưa cổ tích có đôi
Ngày naỵ...cũng vậỵ... giao bôi - hai mình
Em ngoan, sao cứ lặng thinh
Hay là em đã đồng tình với ta ?



25/05/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả