10 năm
10 năm ba đã lên trời
10 năm con vẫn buộc đời ở đây
Lòng con đau xót bủa vây
Thèm về quét sạch lá cây quanh mồ
Ba ơi đừng trách hồ đồ
Tim con như muốn cơ hồ vỡ tan
10 năm chưa quấn khăn tang
10 năm chỉ biết lang thang xa vời
10 năm ba đã lên trời
10 con trẻ nghẹn lời nhớ ba
Chỉ đành lẳng lặng phương xa
Đọc kinh với nỗi thiết tha một mình
Mai đây trên bước đăng trình
Ba ơi thương xót giữ gìn cho con
Để lòng thôi hết héo hon
Tìm trong cay đắng vị ngon cho đời
10 năm ba đã lên trời
10 năm con chỉ hiệp lời cầu xin
Cùng nhà bằng những lời kinh
Dâng lên Thiên Chúa tôn vinh ơn Ngài
Thương ba trong cánh tay Ngài
Thương con dầu phải miệt mài bấy lâu
Giỗ ba thức suốt đêm thâu
Để con tưởng niệm ơn sâu cha hiền
25-5-2004