Đêm của tôi

Đêm của tôi

Như bóng tối bủa vây con nắng cuối
Đêm của tôi -di tản những đoạn đời
Cũng vậy thôi- như ngày xưa -tôi bỏ
Quê hương ngọc ngà - quay quắt mưa rơi !

Đêm của tôi -đêm mộng mị - khó rời ...
Như khói thuốc - quẩn quanh - còn bịn rịn
Vài đứa bạn - ngồi im - hoài câm nín
Nói chuyện bằng những cảm nghĩ xa xôi

Đêm của tôi - đêm tội đồ xám hối
Em dỗi hờn - dao ngọt cắt tim tôi
Rồi em bỏ nỗi buồn thêm nặng gánh
Oằn vai tôi - Sao bước hết đoạn đời

Tôi đã mất - chẳng còn gì để mất
Tuổi trẻ ngày xưa , vùng vẫy một thời
Đêm của tôi , đêm thở dài nuối tiếc
Rượu khề khà vào thớ thịt buông lơi

Đêm của tôi - đêm say mèm tủi hận
Uống vài chung cùng bạn khóc âm thầm
Cho quê tôi - đường tương lai lận đận
Cho bọn tôi - lê mãi bước thăng trầm

Đêm của tôi - án tử tù biệt xứ
Tội gì đây mà án nặng vai mang
Em cũng biết dễ gì quăng quá khứ
Quá khứ dày vò cháy rụi tim gan

Đêm của tôi - đêm mơ về cố quận
Sáng lung linh - Sông núi bỗng trở mình
Tôi mơ Về với niềm vui duy nhất
Được chôn mình nơi mảnh đất thân quen

(ldm)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả