Nhỏ đâu rồi ...!!!

Buổi chiều gọi tên em
Bốn bề sao im lặng
Tôi hỏi này sợi nắng
Thấy nhỏ của tôi không ...?

Nắng còn mải bâng khuâng
Rong chơi nên không nhớ
Gió ơi, xin hỏi gió
Có thấy nhỏ tôi không ...?

Gió còn mải đi hoang
Nên trả lời không thấy,
Tôi nghe lòng trỗi dậy
Nỗi nhớ em dạt dào ...

Nếu có được ước ao
Tôi xin một lần ước
Làm sao được chung bước ?
Cùng em suốt cuộc đời ...

Dù xuôi ngược ngược xuôi
Dù chông gai bão tố
Tôi sẽ cùng với nhỏ
Sống hết cuộc đời này ...!!!

052504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả