Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nếu Anh Nói

nếu anh nói yêu em
em ơi sẽ nghĩ gì
có băn khoăn định nghĩa
trầm tư và nhìn lại
tình riêng dành cho anh
nghĩ lời anh vô nghĩa
hay em thật đã hiểu

nếu anh nói yêu em
em ơi cảm thấy gì
cảm thấy mình mắc lưới
tình không như ý muốn
ngộp thở và sợ hãi
có cảm thấy bất ổn
không xứng với tình anh
hay tim nở nụ cười
và tình ơi cũng đủ

nếu anh nói yêu em
em ơi sẽ làm gì
em sẽ chuyển đề tài
sẽ giả vờ không hiểu
hay em sẽ lặng thinh
chẳng biết nói năng chi
rồi em sẽ lẩn tránh
và chạy trốn tình anh
hay em sẽ ôm anh
trân trọng trái tim này
để nói thầm bên tai
rằng em cũng yêu anh

nếu anh nói yêu em
em ơi sẽ nói gì
nói anh chưa hiểu thấu
lòng em đủ để yêu
con tim chưa sẵn sàng
để đón nhận tình anh
sẽ nói em bất xưng
hay em cũng yêu anh
như chưa từng yêu ai

nếu anh nói yêu em
em có nghe gì không
tâm tư cảm nhận đựơc
tình anh đã trao em
có nghe lời anh nghẹn
nếu khi em chối từ
có nghe tim lỡ nhịp
run rẩy tình hiến trao
hay em đã nghe thấy
lời tỏ tình đơn sơ
chân tình anh mộc mạc
ngu ngơ như nhánh cỏ

tư duy như kho tàng
quý giá ta chỉ có
chia sẻ với người thân
những cảm nhận đi vào
hồn người như đại dương
việc làm diễn tả thật
sâu sắc hơn nói suông
lời chia sẻ chân thật
biến đổi cả đời sống
ngôn ngữ thầm lặng chỉ
nghe được bằng trái tim
biết rung động chân thành

nêú bây giờ anh nói
anh yêu em hôm nay
xin hiến dâng trọn vẹn
bằng cõi lòng mở rộng
luôn luôn hướng về em
câu trả lời của em
hôm nay sẽ biến đổi
cuộc đời anh hôm mai

05-2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả