CHỮ NGHĨA

Chữ nghĩa ôm thơ ngủ giữa tình
nhớ thương quấn quít chạy vòng quanh
ngày tháng chơi trò hình đuổi bóng
vấp ngã hoài nước mắt long lanh

Chữ nghĩa theo thơ uống rượu chơi
cay đắng say hoài rượu chẳng vơi
vết thương chinh chiến còn đau nhức
bão gió đời quật riết qua thân

Chữ nghĩa cùng thơ dạo Phố đời
cũ mới hoài rộng hẹp đầy vơi
danh lợi chảy thời gian quá mỏng
không gian người phù phiếm rơi trôi

Chữ nghĩa cùng thơ gọi cố nhân
người đi lưu dấu giấc mơ trần
ký ức nồng cay ngày tháng cũ
theo người đàm đạo cuộc phong vân

Chữ nghĩa vào thơ ý nhập hồn
neo buồn vui giữa cõi tịnh không
hư thực - chân tình không đổi khác
nhớ quê hương - nghoảnh mặt về Đông

Chữ nghĩa vung thơ thảy giữa trời
thả hồn vào Phố Ảo rong chơi
tâm vướng vấp trầm tư thực mộng
trí nghêu ngao hát khúc bồi hồi

Chữ nghĩa và Thơ ấy - của tôi
một vốc tình buông xuống nhỏ nhoi
rơi sâu thăm thẳm đời xa khuất
âm vọng trong mây tiếng khóc cười .

250504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả