TÌNH THƠ BÙA NGÃI
tôi bỏ tình mơ vào túi nhớ
vạch từng khe hở kiếm lời ru
nghe thảng thốt lời tình bỡ ngỡ
yêu chưa sâu sao nói tạ từ
dọ dẫm hỏi người thơ tình mộng
yêu bao lâu mới gọi tình sâu
thương nhớ mấy cho tình đủ rộng
tạ từ chi cho cõi hồn đau
qua mây gió gởi lời ảo vọng
đêm chảy dài tình trống nụ hôn
hồn trở lạnh chăn thơ quá mỏng
nồng ấm tuôn vuột kẽ tay trơn
thơ ơi thơ - gọi tình trở lại
chữ rộn ràng muốn vỡ tim yêu
mai nhé em - nhớ đấy , mỗi chiều
gởi cho nhau tình thơ bùa ngãi .
250504