TÌNH NHỚ TÌNH QUÊN

Mười năm xa cách dạ hoài mong
Nỗi nhớ còn đây vương vấn lòng
Hỏi gió hỏi mây rằng có biết
Kẻ thương người nhớ lệ tuôn giòng

Mười năm lưu luyến mãi không phai
Đêm vắng nhìn trăng bỗng thở dài
Lối ngỏ còn đây sao vắng quá
Tìm đâu ra được một hình hài

Tâm sự cùng ai cho cạn sầu
Giòng đời lặng lẽ chắng trôi mau
Cho hồn đọng lại ngàn ray rứt
Một chút u hoài lại thấm mau

Nỗi nhớ mười năm chẳng nhạt nhoà
Dù rằng tình ấy đã phôi pha
Mười năm tình mộng còn in dấu
Sao bảo lòng mình chẳng thiết tha



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả