Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TƯỞNG TƯỢNG

TƯỞNG TƯỢNG
Tắm trong dòng suối âm thanh
Em lộng lẫy nàng tiên không xiêm áo
Trời càng khuya trời càng thêm lạnh
Lặng lẽ nhìn em thi hứng tuôn trào

Anh ngồi vẽ chân dung em tuyệt mỹ
Một toà thiên nhiên đẹp nhất địa đàng
Anh khờ dại vụng về cùng mộng mị
Để bức tranh yêu đẫm ánh trăng vàng

Đêm hy vọng những điều ảo tưởng
Mơ cùng em ân ái suốt đêm dài
Gió cứ thổi vô tình từ muôn hướng
Thổi tan hoang vỡ vụn những hình hài
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả