thà một lần

thà anh nói một lần
không yêu nữa
cho em về một lần
khóc rồi thôi
thà anh nói một lần
chia tay nhé
cho em về một lần
cạn chén vơi

anh ác lắm !
anh ơi, anh có biết ?
em lỗi gì -
lỗi tha thiết yêu anh ?
ừ, bây giờ
bây giờ em đã biết
lỗi tại em !
thương không chịu để dành

lỗi tại em !
thương anh, thương nhiều quá
chẳng để phòng thân một chút tim thừa
lỗi tại em !
sợ anh gầy, vất vả
bởi yêu em
sáng đón đợi, chiều đưa

nên em mới ... thương anh hơn một chút
một chút rồi chút nữa ... cộng thành nhân
một chút hôm nay - choàng tay tỉnh giấc
một chút len vào môi mắt - xa xăm

anh ác lắm !
anh lặng thầm, không nói
em buột lòng -
hai đứa đã chia tay
đã chia tay lâu rồi !
em vẫn đợi
thà một lần
nghe anh nói chia tay ...

May 27/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả