nhỏ làm cô dâu

thôi, đừng trốn nữa
anh về nhỏ ơi
mai, chơi tiếp nữa
anh chịu thua rồi

mười lăm năm mươi
anh tìm nhỏ mãi
bực mình, anh lại
bảo rằng : nghĩ chơi

ừ, thôi, thì thôi
anh về đi nhé
mai, anh hãy chơi
một mình đi nhé

nhỏ ơi, đừng giận
anh khoe hoa hồng
nhỏ hờn, bất cẩn
tay đầy gai không

anh thoa dầu nóng
nắm chặt bàn tay
nhỏ không còn giận
má hồng hây hây

từ nay anh hứa
không làm nhỏ đau
mai, ta chơi nữa
nhỏ làm cô dâu

nhỏ làm cô dâu
yêu đến bạc đầu

May 27/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả