Thụy Trầm Phố Hạ
Thụy Trầm Phố Hạ
(cho Trên Đỉnh Mùa Đông của DL)
Bởi mưa bạc trắng núi đồi
Ta về phố kiếm chút hơi thở mềm
Sưởi cho tâm tưởng xanh thêm
Mà em còn ngủ giấc miên vô tình
Mưa trên lá rủ lung linh
Là muôn ngọn nến chiếu xinh cô phòng
Ta van xin chút hạ phong
Cuốn vào hương tóc thổi hồng giấc tiên
Ngày xưa ai ếm câu nguyền
Hạ mưa em ngủ, khắp miền ngủ theo
Ta chừ đã nửa kiếp nghèo
Chợt thành hoàng tử trao liều nụ hôn
Thế thôi cổ tích đã tròn
Hạ mưa cũng tạnh, phố giòn bước chân
Bờ môi thôi hết ngại ngần
Nửa đời sau bỗng ân cần chung đôi
TVu (05/27/04)