Bụt chùa nhà không thiêng



Em à
Sáng nay anh ra đường
đi ngang một khu vườn trồng toàn hoa
những bông hoa nở tươi thắm
mùi hương thơm ngát
không giống như hoa nhà
kém sắc thua hương

Đi lang thang mỏi chân, bụng cồn cào , đói
ghé quán cơm vỉa hè gọi một dĩa cơm sườn
Đĩa cơm bốc khói ,trông thèm
Ăn hết dĩa cơm lại muốn ăn thêm dĩa nữa
không giống như cơm nhà , chưa ăn đã chạn

Lại lê la giữa dòng người , xe cộ
Thật là một ngày vô vị
Chẳng biết làm gì cho hết thì giờ
Anh lại ghé quán cà phê , quán giờ nay thật vắng
ngồi co mình trong góc quán , gọi một ly cà phê đen
màu đen nhợt nhạt như nhan sắc tàn phai
Ấy thế mà uống rồi mới biệt tuyệt
vị đắng có hậu kéo dài tê lười
không giống cầphe nhà em pha buổi tối , chán phẹo

Ngồi một mình ngẫm sự đời
Quơ tờ báo , báo ở đây toàn thấy đăng quảng cáo
không giống báo lúc xưa
Mở mãi cuối tờ mới thấy vài ba bài viết
Văn chương bây giờ xếp ở hạng cuối
Đây rồi thơ của htc , bài văn của TuNgon
Quái lạ sao anh đọc hoài không chán
không giống như thơ mình chưa đọc
đã buồn ngáp ngủ

À em này
Mình đám cưới được mấy năm rồi nhỉ
chắc khoảng sáu bảy năm phải không hề
Anh nhợdao đó cứ vào ngày 1 hay rằm
anh thường hay đưa em đi Chùa
đi Chùa không phải để thắp hương niệm Phật
mà để em làm le với thiên hạ
Anh muốn em đi Chùa gần nhà
Nhưng em lại muốn đi Chùa xa
Anh hỏi tại sao
Em bảo "Bụt Chùa nhà không thiêng"
Giờ ngồi đây anh thấm thía
Ừ ! "Bụt Chùa nhà không thiêng "


(ldm)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả