tháng Huế
tháng Huế xuân còn vương vấn hơi đông (*)
lạnh muôn phương lạnh thấm buốt cả lòng
lạnh vai thon nép sâu vào tóc xõa
khẽ nhìn nhau hồn cũng sưởi ấm chung
tháng Huế hồng đường phố phượng bay mù
chiều tháng năm trường khép cổng trầm tư
ai hái sen bên hồ ta thầm nghể
hồn miếu đền hoang dậy áo chơn như
tháng Huế thu sương khói tím thành trì
sầu đông nhòa khỏa lấp dáng ai đi
mưa mục đất, đất hờn mưa ngậm lệ
ta yêu người nên lặng lẽ vô vi
tháng Huế đông khô nứt nẻ bờ môi
vết tình hờ khắc sẹo trái tim côi
o tôn nữ đã theo đời phố thị
sao rụng tàn niềm mong mỏi pha phôi
tháng Huế nào ta cũng sống thật đêm
yêu câu hò nên dòng nước dịu hiền
đò xa bến, ta ôm trăng vào mộng
tỉnh ra còn nuối tiếc một giấc tiên
(*) ý thơ mms
tvu (02/12/04)