Lời Nguyện Cho Nhau (*)
Mưa trầm trên đỉnh tháp chuông
Em, con Chiên nhỏ đứng buồn tịch liêu
Ta về ngang giáo đường chiều
Thấy em thấm lạnh lòng thiu thắt lòng
Chuông ngân hồi Thánh bính boòng
Về thôi, đánh chiếc diêm hồng cho nhau
Thắp lên giữa vũng tình sầu
Cùng nhau góp tiếng kinh cầu dở dang
Ta xin lần chuỗi hạt tràng
Nguyện mưa đừng ướt đẫm làn mắt em
Vì yêu, siêng rước lễ thêm
Kinh tình độ lượng thả mềm lời thương
Mai quỳ bên ghế giáo đường
Ta - em, xin nguyện miên trường có nhau.
_______________________________________________
(*) người viết là kẻ ngoại đạo đi ngang giáo đường 1 chiều
mưa nghe chuông đổ ghi lại vài cảm xúc
28/05/04