Chiều Thứ sáu VA
Chiều thứ sáu bầy chim đùa trên cỏ
Đang quây quần to nhỏ thật vui tai
Miệng cứ nhai mỏ mổ rất nhịp nhàng
Rồi ngước cổ rộn ràng kêu chíu chít
Chúng quấn quít dưới nắng vàng rực rỡ
Mây trên đầu không nỡ bỏ đi mau
Gió lao xao những tàng lá bên đường
Như di động góc tường nghiêng chiếc bóng
Đang ngồi ngóng một điều gì không hiểu
Chỉ nghe lòng nặng trĩu buổi chiều nay
Đời còn quay quanh cơn xoáy cuộc đời
Sao trói buộc một thời trong cay nghiệt
Con chim Việt nửa chừng xuân gãy cánh
Để mỗi ngày tâm tánh phủ rong rêu
Một chữ yêu viết mãi vẫn không thành
Đành lặng lẽ yên lành nơi nương náu
Chiều thứ sáu như mọi chiều thứ sáu
Chim không còn xông xáo giữa cuộc chơi
Chim nghỉ ngơi quên hết những tội tình
Mà vui với bóng hình chiều thứ sáu
27-5-2004