Ai Biết ?
Sao chẳng nhìn nhau như lần đầu tha thiết
Sao chẳng môi hôn đưa cháy rét Hạ nồng
Sao chẳng vòng ôm xiết làn thở riêng chung
Hớp cho hết hương tình đang sắp đuối
Vì tay rã rời tay
đánh lạc tầm vừa tới ?
Buông lãng theo đời
trôi trên nhánh gai chông
Chẳng trách ngày mai
Sầu chém nhát thương lòng
Dường hiện rõ giọt huyết tình lan đổ
Sao chẳng ...
Ừ! nếu biết vì sao chẳng ...
Thì có buồn hồn hoá đá đêm giông ?
Ờ! Nếu biết
Cúi đầu nghe số phận
Đâu để lòng nhoà lấm hạt mưa bông
~~~~~~~~~~~~~~
Cớ gì, bởi lẽ, vì sao
Hờn mây trách gió mưa gào tình xa ?.....