Từ độ thay lá




Thu vừa qua, lá vàng lên tội nghiệp
Sầu từ cây xao xác gió heo may
Màu vàng úa bủa vây trăm nghìn hướng
Đường xa xa nào còn mấy bướm qua ...

Sầu từ đấy bay đi không cánh
Lá mong manh từng chiếc lìa cành
Rơi thật nhanh giữa cuộc đời tĩnh lặng
Dưới trời xanh chân chặn bước lá vàng

Đất vàng rực lên màu sắc mới
Màu thành công, chiến thắng kiếp lai sinh
Một vùng trời dường như vừa bừng tỉnh
Nắng lung linh hân hoan khúc khải hoàn

Đông tìm đến vừa cuối thu lặng lẽ
Lắng tai nghe xao xác tiếng lá khô
Cây trần trụi như chưa từng hơn thế
Ru mầm xanh lặng lẽ suốt mùa đông

Rồi Xuân đến như đã từng hẹn ước
Mang tình Xuân về khắp nẻo đất trời
Cây lên mầm, hoa gọi mời ong bướm
Đất phủ cỏ xanh, hi vọng lại bừng lên .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả