Vấn Tâm

(1)Thủy tú sơn thanh toàn ngoại cảnh ,
(2)Vinh hoa phú quý thị mê cung ,
(3)Liễu ngộ trần ai đa huyễn mộng ,
(4)Hà khổ tâm du nghiệp chướng tăng !

Trọng Xuân Tân Tỵ

Bạch Thủy

Dịch Thơ :

Hỏi Tâm

Nước biếc ,non xanh cảnh hữu tình ,
Vinh hoa ,phú quý thịnh rồi suy ,
Bể Trần sóng cuộn mầu hư ảo ,
Nghiệp khởi vì Tâm mãi đảo điên !

Giữa Xuân Tân Tỵ

Họa Tiếp Từ Bốn Câu của Bài Vấn Tâm :

Vấn Tâm (I)

(1)Thủy tú sơn thanh toàn ngoại cảnh ,
Ngả nhân cuồng nộ tại mê cung ,
Thị kiến trần ai đa huyễn mộng ,
Bất minh tâm cảnh nghiệp chướng tăng !

Dịch Thơ :

Hỏi Tâm (I)

Nước đẹp non xanh cảnh bên ngoài ,
Ta người điên giận ở cảnh sai ,
Thấy biết trần ai nhiều huyễn mộng ,
Cảnh tâm chưa tỏ nghiệp thêm tăng !

Vấn Tâm (II)

(2)Vinh hoa phú quý thị mê cung ,
Tướng hảo thân danh toàn ngoại cảnh ,
Kim ngân tài trí nhật nguyệt thâu ,
Ða khổ tâm du hà huyễn mộng ?

Dịch Thơ :

Hỏi Tâm (II)

Giàu sang danh vọng tức mê cung ,
Tướng tốt danh thơm cảnh bên ngoài ,
Tiền của trí khôn gom góp mãi .
Tâm theo Sông mộng khổ nào bằng ?

Vấn Tâm (III)

(3)Liễu ngộ trần ai đa huyễn mộng ,
Nhân duyên liễu Ðạo nhật nguyệt tăng ,
Tâm -Ngả - Vật -Nhân quy nhất cảnh ,
Vinh hoa phú quý bất mê cung .

Dịch Thơ :

Hỏi Tâm (III)

Khi rỏ trần ai là ảo mộng ,
Nhân duyên liễu Ðạo đã gần kề ,
Tâm -Cảnh -Ta -Người không phân biệt ,
Giàu sang nào phải chốn Mê Cung .

Vấn Tâm (IV)

(4)Hà khổ tâm du nghiệp chướng tăng ,
Danh vọng phồn hoa tại cư trần ,
Liễu giải nhi Nhân vô giác ngộ ,
Nả thời năng đắc kiến Liên hoa ?

Dịch Thơ :

Vấn Tâm (IV)

Lo lắng làm chi nghiệp thêm tăng ,
Cái cảnh giàu sang ở dương trần ,
Hiễu rỏ mà tâm không tỉnh ngộ ,
Mong gì thấy được bóng hoa Sen ?

( Ba bài Vấn Tâm (I) (II) và (III) của một Vị Ðại Đức
ở Thiền Viện Minh Ðức họa lại ,bài Vấn Tâm (IV) là của Bạch Thủy tự họa tiếp)


















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả