MIÊN MAN NỖI NHỚ
Nỗi nhớ mười năm vẫn dạt dào
Niềm thương trong dạ vẫn lao xao
Bao năm xa cách không hề nhạt
Mang mãi trong lòng một nỗi đau
Cái thuở vào yêu chẳng nhạt mờ
Một thời mơ mộng dệt vần thơ
Cánh hồng khô ép còn lưu dấu
Sao bóng người đi quá mịt mờ
Nỗi nhớ thương ai lại bận lòng
Đêm buồn canh vắng dạ bâng khuâng
Hè sang mang mãi niềm nhung nhớ
Chợt thấy thu về bên chấn song
Tựa cửa vu vơ đón gió sầu
Hỏi trời mây gió mộng về đâu
Người xa xăm quá đời xa cách
Mắt tím mang hoài lắm giọt châu
May.29.04