Mưa Xuân
Trời đang giữa mùa xuân vàng rực rỡ
Hoa xuân thì, bỡ ngỡ bướm ong đua
Những hạt mưa tưới nụ thắm đầu mùa
Để giấc ngủ đêm xuân không trở bước
Nghe tí tách những đêm mưa thấm ướt
Tháng sáu buồn mưa lạnh giọt lê thê
Vào độ xuân chim én kéo nhau về
Xây tổ ấm bình yên trên cành lộc
Trời tháng sáu mưa buồn đôi mắt ngọc
Mưa thì thầm thấm đọng giọt sầu tư
Tháng sáu mưa che khuất ánh mặt trời
Mang nặng hạt mưa buồn nơi viễn sứ
Quê hương ơi! mưa còn trong quá khứ
Nón nghiêng vành tà áo trắng mong manh
Khói vàng bay trên những mái nhà tranh
Bếp sưởi ấm bao tâm hồn quạnh quẽ
Mưa xuân lắng nghe lời ru khe khẽ
Mẹ Việt Nam âu yếm bế con thơ
Môi run run mẹ cất tiếng ầu ơ ...
Ru con ngủ bình yên trong tay mẹ
Những giọt mưa làm ướt nhoà trên má
Hay gịot mưa làm thấm mặn đôi môi
Để lòng nghe giây phút chợt bồi hồi
Kỷ niệm cũ mưa xuân nhiều nhung nhớ .