Dấu Tình Sầu _______________
Ngươì lữ khách nghe mưa buồn tưởng tiếc
Dấu tình xưa ngươì khuất nẽo chân trơì
Em về đâu để mưa đổ gọi mơì ?
Mưa vẫn rơi thoảng mùi hương tình cũ ...
Em về đâu hoài niệm tình xa khuất ?
Áng tà dương gợi nhung nhớ buồn tênh
Ngày trôi xa mang nỗi nhớ mông mênh
Mưa chợt rơi khóc cuộc tình đau xót ...
Em về đâu để trơì chiều u uẩn ?
Giấc mơ buồn trên gác lạnh đơn côi
Khói thuốc loang quyện tròn niềm tâm sự
Ta với trơì vương vấn có em thôi ...
Nghe nỗi nhớ phủ vùng đơì đêm tối
Giọng cươì buồn vọng mờ khuất xa xôi
Trong canh vắng tôi thức giấc tìm tôi
Tìm đâu thấy ngươì yêu bờ môi mắt ...
05/27/04