Cung Trầm _____________________
Em lặng thầm, ta nghe như bão tố
Dậy trong lòng, âm hưởng mối tình xa
Trong mê hoang con đường ta đã qua
Thương tình nhân, ánh Trăng vàng ngơ ngác ...
Bao mùa thương, hai giòng đời trôi mãi
Có ai ngờ ta đã hội ngộ nhau ?
Một ngày nao vòng xoáy của thương dau
Đã nhận chìm dấu yêu vào tiềm thức ...
Dù mơ ảo, cuộc đời trôi vẫn thế!
Chút duyên tình nào có nghĩa chi đâu ?
Ngày quen nhau ngỡ như đã thâm sâu
Hai ba năm, sao hoài còn ngăn ca’ch ?
Vào một thuở dấu yêu là nhung nhớ
Bóng hình em mê mãi khắp đường mơ
Mối thời gian vang động dấy hồn thơ
Đời rã rời cung trầm từng tiếng thở ...
Ta còn mơ để ngày về xa lạ
Ngõ hồn mang khắc khoải nhớ về ai
Ngày và đêm rồi cũng đợi ngày mai
Tình đã biết: em, ta không còn nữa ...
05/18/04