Đời Ngã Nghiêng ________________
Tình nhớ gì khi mây đen giăng thấp ?
Mong chờ ai ? chiều ngã bóng thẩm đen
Khúc nhạc tình trầm bổng khẽ gọi tên
Giáng lụa là bước chân êm ... niềm nhớ! ....
Những mùa thương theo nhau bay xa mãI
Giáng tình nhân lờ lững cuối chân trơì
Hàng thông già nằm im nghe gió rít
Mộng hoang đường vòng tay thả buông lơi ...
Sầu về đây giăng một trơì bão tố
Chút duyên tình làm hạnh phúc mưa sa
Hai cuộc đơì vương đắm đuối thiết tha
Đời ngã nghiêng gọi tình buồn vào Hạ ....
Đêm lạnh đầy sao trơì về ngủ sớm
Thương tình nhân phố vắng lặng nằm im
Nhỏ giọt sầu khắc khoải tiếng con tim
Hai giòng đời đêm nằm nghe tiếng thở ...
05/22/04