Sài Gòn!
Tôi về trong buổi bình minh
Trên đường đại lộ tóc xinh xoãi dài
Nhơ’ xưa ngây dại mắt nai
Bút nghiên tập vỡ miệt mài đăp xây …
- - -
Nữa đời lối gió chân mây
Chút hương tình vươ’ng ngật ngầy nắng Thu
Cùng em giây phút phiêu lưu
Đă‘m say trăng gió thoảng ru êm đềm
Đèn xanh đèn đỏ nhơ’ thêm
Bâng khuâng hình bóng người em hiền hòa
Trời Tây, Bă‘c Mỹ ngọc ngà
Mang giòng máu Việt em là tri âm
Vần thơ ghi khă‘c trong tâm
Cuộc tình lặng lẽ âm thầm vâ’n vương
Em là mộng thă‘m yêu đương
Em là hơi thở niềm thương mặn mà …
- - -
Sài Gòn vào Hạ chan hoà
Mây xanh hờn dỗi, thật thà nắng trinh
Tay ôm cặp sa’ch thật xinh
Tuổi thơ ấu ấy giật mình trôi nhanh ...
- - -
Hôm nay thăm phô’ Hàng Xanh
Gót chân mòn mõi lữ hành tha hương
Chạnh lòng một mối tơ vương
Ai theo ai đuổi tìm thương dấu hài (1)
Ngày xưa mưa buị miệt mài
Bạch Đằng bến mộng thở dài khói sương
Bến Thành chợ vắng bên đường
Biểu tình phản chiê’n chán chường loạn ly
Thuở xưa ngày đo’ mùa thi
Trai thanh gái să‘c vu vi tranh tài
Vào xuân đường rộ hoa mai
Bà Trưng, Hoàng Diệu thiên thai luạ là
Uy nghi hùng vĩ Đư’c Bà
Thánh đường một coĩ toà nhà đài trang
Tâ’t Nhiên Thiên Chu’a còn vang (2)
Dư âm huyền sử tình mang lệ nhòa …
- - -
Vì tôi phận kiê’p xa nhà
“Ngày Xưa Hoàng Thị” câu ca vào đời (3)
Còn thơ nào biê’t ngọt lời ?
Buổi thời chinh biê’n tình đời trái ngang
Quê hương khói lửa ngu’t ngàn
Người trai thê’ hệ lập bàn chiê’n công
Anh tôi một sơ’m mùa Đông
Chiê’n trường Tây Bă‘c nối dòng hy sinh
Niềm riêng tôi muô’n cho mình
Đâ’t trời một sơ’m thình lình vỡ đôi
Mầm non vận nươ’c nỗi trôi
Xa lìa đâ’t tổ đă‘ng môi hận đời
- - -
Phô’ xưa còn đo’ hồn người
Làm mây đen thâ’p nụ cười bóng ma
Ngậm ngùi ôm mặt kho’c òa
Ơn trên linh hiển mộng hòa, mây sa
Ngày nao tôi có mẹ già
Thương cao như núi lòng là biển sâu
“Chiều chiều ra đư’ng cổng sau
Trông về quê mẹ ruột đau chi’n chiều …” (*)
Hình như dang dỡ đường yêu
Hình như trắc trở quạnh hiu đường trần
Ai xây lầu mộng tiên thần ?
Tôi xây động vắng ngắm vầng Trăng thôi! …
12/19/03
(1) & (3) Ngày Xưa Hoàng Thị; Thơ: Phạm Thiên Thư, Nhạc: Phạm Duy, Ca Sĩ: Thái Thanh
“Xưa tan trường về, anh theo theo Ngọ về …Nay trên đường này, đời như so’ng nỗi …”
(2) Hai Năm Tình Lận Đận, Thơ: Nguyễn Tâ’t Nhiên, Nhạc Phạm Duy, Ca Sĩ: Duy Quang
“Chúa buồn trên thánh gia’ …Mưa ươ’t lệ nhạt nhòa …”
(*) Ca Dao Việt Nam