Hà Nội!
Hà Nội ơi bóng chiêù dâng mây tì'm
Ta thấy em trên khắp nẽo đường thành
Hàng Bưởi với cô em áo lụa xanh
Trên phố Hoa ta ngẩn ngơ tưởng tiếc
Hồ Hoàn Kiếm chuyện ngàn năm soi bóng
Lá trên đường rung cảm bước chân ai ?
Đâu một thuở huy hoàng dòng Đại việt
Chợt bùi ngùi thở hơi thở lặng yên
Chùa Một Cột đứng anh minh trong nắng
Kiệu đaì trang thoảng trong gió dư hương
Tiếng bi ai lời thống khổ muôn lương
Vua thiện tâm gieo lời thương nhà Phật
Ta tìm em trong màu xanh hoa lá
Chút tình riêng ta nhắn gió gửi mây
Giữa phố phường trong giây phút đắm say
Ta thầm tên em bão bùng nỗi nhớ
Cô em vai gầy mặt soan da phấn
Mắt dịu hiền thơ thẩn bên vườn hoa
Ta lặng nhìn niềm thương nhớ xót xa
Em bây giờ một trời vô định hướng ...
Chợ Đồng Xuân Bọn trẻ con đùa nghịch
Tiếng nhạc vang trên lối hẹp ru hơì:
"Tôi vui chơi giữa đơì í a biết đâu nguồn côị
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trơì .... " (*)
12/16/03
(*) Dân ca miền Bắc