Nỗi Đau Dịu Dàng
Em nhớ anh nhiều
- anh nhớ em !
Mưa rơi lất phất - giọt trang đài
Ướt mềm cây cỏ - hồn hoa dại
Ướt cả lòng em
thương nhớ
rơi !
Tháng Sáu mùa mưa - giăng thềm nhớ
Uớt đọng hoa tình
thức trắng
thôi.
Quỳnh hoa thẹn nở - vùng trăng sáng
Thẹn gối em sầu
- hương nhớ
... xa
Tháng Sáu ngày ba - vừa đầu tháng
Đã nhớ ... thật nhiều
- ngỡ
giáp năm
Thương ơi ...chớ nhỏ giọt râm
Sương giăng rỏ hạt ...lạnh câm xứ người
Mấy hôm chợt vắng tiếng cười
Dịu dàng cái nhớ ... rã rời cái đau !
Thương cho cái cảnh xa Đào
Mận ngồi bó gối dàu dàu ... vàng ơi !
(Mở topic trước ... )
May 29th, 2004