khúc nỗi niềm
cũng muốn khóc một lần
rồi quên hết
cũng muốn say
rồi thức dậy, bình yên
cũng muốn tẩy cơn mê
còn tha thiết
...mà ngôn ngữ ơi
...chẳng thể,
im lìm !
người không nói
anh tìm bàn tay nắm
mắt quầng thăm
đôi tim sợ nên lời
người không nói
môi em nồng men đắng
ngã vào lòng
sợ đôi ngã, biệt ly !
viết cho anh
xong rồi, còn chưa đủ
tờ thư dài ... dối diện lại làm thinh
sợ mai hai đứa thành quá khứ
sợ phố buồn, giữ lại làm tin !
cũng muốn hiểu
người nhiều hơn một chút
mà hình như ... khó quá, nỗi niềm
cũng muốn hiểu
mình - có điều gì khác
mà gian dối ơi,
khúc nỗi niềm !
May 30/ 2004