Tháng Năm Ngủ Giữa Mùa Xuân
Tháng 5 ngủ giữa muà xuân
Trở mình dở giấc nghe làn tóc lay
Nắng ươm hai má đỏ hây
Khiến chàng thi sĩ trộm ngây ngất nhìn
Gió vờn quyện dáng em xinh
Để chân lãng tử phiêu linh rã rời
Phong trần khắp nẻo ngược xuôi
Bây giờ mới gặp quả người ước mơ
Gom bao ý đẹp trong thơ
Phủ lên hàng lá thu khô đón nàng
Gót hồng tha thướt diụ dàng
Hai tà áo xẻ mênh mang nửa vời
Đơn côi hội ngộ đơn côi
Đăng quang thần thánh lên ngôi trị vì
Phục bên bệ ngọc tình si
Là thôi phiền muộn nghĩ suy chuyện đời
Như Ly