Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều Chúa Nhật VA

Chiều Chúa nhật có mặt người hốc hác
Trong căn phòng xơ xác cuối hành lang
Đời bỗng mang kiếp sống kẻ bôn đào
Như con sóng kêu gào trên bể khổ

Không bến đỗ con thuyền trôi dạt mãi
Giữa giòng đời buông chảy kiếp nhân sinh
Để mũi đinh ghim chặt trái tim sầu
Chiều Chúa nhật cúi đầu thương lầm lỡ

Từng trăn trở kéo dài như vô tận
Chúa nhật buồn hờn giận với thiên nhiên
Nắng khôi nguyên ngoài cửa sổ nồng nàn
Gió sao thổi dịu dàng cùng cây cỏ

Ai hiểu rõ nỗi lòng người đau khổ
Xin ghé vào mà nhổ mỗi vết đau
Hãy thương nhau chia sớt những nhọc nhằn
Đang rướm máu sâu hằn nơi thương tật

Chiều Chúa nhật từng mặt người chìm khuất
Thời gian còn tìm quất những vết roi
Thế thì thôi than thở cũng không cùng
Chiều Chúa nhật lạnh lùng chiều Chúa nhật



30-5-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả