Chàng:
Anh thi sĩ, đời túi thơ bầu ruợu
Thích lãng du đây đó kiếp sông hồ
Tình mây nuớc, gió mưa, hay nắng bụi
Tỉnh tỉnh say, mặc con tạo pha trò
Anh vẫn thế là anh không tranh lợi
Chấp đua giành, giựt chiếm, cái hơn thua
Thích ôm mộng nằm say con nắng rọi
Giữa trưa chiều khi gió lộng đong đưa
Đây ngòi bút, đây hoa tiên, mặc thủy
Đây tình anh hoa lá trải vuờn mơ
Đây mạch máu, nhịp tim lòng ủy mị
Anh vóc ra trao chuốt gởi nguời thơ
Đời lạ lẫm anh thích làm mây luợn
Uớc tình cờ duyên kỳ ngộ thần tiên
Uớc bể rộng, ngàn du tình mộng tuởng
Uớc đuợc nàng ru khẽ giấc thiên duyên
Đến với anh làm tình nhân nhỏ bé
Thế giới ngoài, ta mặc nó trôi qua
Sống giành giựt một kiếp nguời nứt nẻ
Sức hơi tàn, nhan rữa một đời hoa
Đến với anh, mình làm chim liền cánh
Sống phiêu lưu đây đó mộng yên lành
Anh sẽ trải ..thảm tình thơ lóng lánh
Cho chân nàng đôi gót nhỏ thanh thanh !
5/30/04