Nàng:



Ôi giấc mộng, chàng như cây cung, nỏ
Đứng hiên ngang trên thềm cỏ rạng ngời
Khi gió luớt tóc chàng tung theo gió
Áo hàn sinh phành phạch vỗ vang trời

Em đã mến tình anh dòng thủy mặc
Khi hoa tiên hăm hở bút say ngòi
Đời bể rộng lòng anh không vuớng mắc
Chỉ túi thơ, bầu ruợu giữa chợ đời

Em đã đến tình em con nắng nho?
Chiều nghiêng nghiêng trên bờ đá Tahoe
Sông lóng lánh những tia chiều hăm hở
Nụ hôn đầu, khi sóng nuớc triều xô

Chàng hỡi chàng, đò tình em một bến
Xuôi theo chàng con nuớc mộng chiều mơ
Nếu trăm năm bến chàng thôi uớc hẹn
Tình thuyền quyên hóa đá vẫn trông chờ

Em yêu lắm, em yêu chàng say đắm
Đỉnh tình nào so sánh đuợc tình em
Bao sao sáng từ trời cao thăm- thẳm
Là tình em, tình vời vợi triền miên

Hãy đặt bút lòng chàng từ xúc cảm
Viết cho em bao thuơng nhớ dấu yêu
Để giấc mộng tình em thêu hoa gấm
Tích tình tang múa hát duới sân chiều


5/30/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả