Ðiệu Hò Sang Ngang
Nhớ xưa thuở tuổi Học Trò ,
Cùng Em chơi nhảy ...cò cò vui ghê !
Trưa Hè hai đứa tỉ tê,
Chia nhau trái Ổi ,trái Lê ngoài Vườn ,
Nhớ xưa Em mặc Áo hường ,
Chân mang Guốc nhỏ chung đường bên nhau ,
Em cười ,Anh chợt xuyến xao ,
Nghe tim rộn nhịp như Tầu ...gặp giông !
Nhớ ngày đi hái trái Thông ,
Em hồn nhiên bảo :"Anh trông vụng về ,
Ngẩn ngơ giống hệt Chú Hề ,
Việc gì mà cứ mô ,tê ,ởm ờ ..."
Chơi trò học chữ "I -Tờ"
Em :Cô giáo nhỏ ,Anh là Học sinh ,
Bảng đen Anh hổng chịu nhìn ,
Vì mê mãi ngắm dáng xinh của "Thầy "
Em vờ giận dỗi chau mày :
"Không thèm chơi nữa ,Anh này kỳ ghê !"
Chiều sang nắng trãi Bờ Ðê ,
Chờ Em tan học ,Ta về chung đôi ,
Có hôm ngồi ngắm mây trôi ,
Ngỏ lời Anh tỏ xa xôi lòng mình ...
"Ôi chao Em quá vô tình ,
Mắt Anh ,Em hãy ngắm nhìn thật lâu ...
Nỗi niềm khó thốt nên câu ,
Sao Em nỡ để trái sầu Anh vương !"
Rồi khi tốt nghiệp ra Trường ,
Hai Ta hai ngã hai đường tương lai ,
Em giờ hạnh phúc bên Ai ....
Riêng Anh cô quạnh thở dài ....thâu canh ,
Còn đâu những chuỗi ngày xanh ?
Còn Ai đâu nữa cùng Anh chèo Ðò ?
Còn đâu Cô giáo -Học Trò ?
Vẳng bên Sông vắng ....điệu hò sang ngang !
24/09/2002