Vọng Nguyệt Hoài Viễn
Hồ thượng sinh minh Nguyệt ,
Thiên thai cộng thử trì ,
Tình nhân oán dao dạ ,
Cảnh tịch khởi tương tư ...
Diệc chúc liên quang mãn ,
Phi y giác lộ ti,
Bất kham danh thủ tặng ,
Hoàng tẩm mộng giai kỳ .
Trương Cửu Linh (của ST sưu tầm )
Dịch Thơ :
Nhìn Trăng Nhớ Xa Xăm
Giữa Hồ ,Nguyệt chiếu lung linh ,
Ánh vàng vằng vặc soi hình muôn nơi ,
Canh tàn lệ nhỏ ... chơi vơi ,
Tắt đèn ngắm cảnh Trời sầu nhớ thương !
Hàn y còn đẫm hơi sương ,
Trăng khuya có hiểu tơ vương dạ này ?
Ước gì Trăng ghé đêm nay ,
Vì Ta ru giấc mộng say .... quên Người !
(Bạch Thủy cẩn dịch )