Chuyện Nay

Nghiễm nhiên em ngự giữa đời
Một bà hoàng nhỏ không ngôi, ấy mà...
Em ban tất cả ngọc ngà
Của môi, mắt, dường như là .... cả tim ?
Tìm chi cổ tích mò kim
Trong tôi rất thật - em, khiêm nhường chờ
Chẳng cần dấu tích bài thơ
Tôi làm nhân chứng bây giờ chắc ăn
Nhỡ mai em có ăn năn
Đem tim tạ tội, đôi đằng ổn thôi
Tích xưa nhắc mãi cũng rồi
Chuyện nay kể đến giao bôi mới tròn
Tôi khua chiêng trống thật giòn
Rước em lên kiệu, chuyện còn...trăm năm.

31/05/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả