Hư Khúc 11

Em mãi trồng hoa đời
Lại chẳng tưới tốt tươi
Làm sao hoa nở mãi
Như tình ấy thiếu Người

Vì mong hoa đời nở
Nên em chọn bơ vơ
Vòng quay đời vội vã
Cuốn trôi em từng giờ

Em mang tình thi tứ
Gửi lại những ước mơ
Em họa tình thương nhớ
Gửi lại những dại khờ

Em yêu thơ một thuở
Em đợi thơ từng giờ
Nên hồn hoài bỡ ngỡ
Khi tình thơ chơ vơ

Xuân vẽ nét tranh hoa
Hạ thả những bút ngà
Luân vũ hoài thiên lộ
Xóa tan tình thơ qua

Em chẳng khờ những thuở
Đợi người qua ý thơ
Bốn mùa qua trước ngõ
Em chung thủy đợi chờ

Để đêm dài hư ảo
Ánh mắt là trăng sao
Thời gian dài con gió
Giữa lòng em - sóng gào !

(Trích: Khúc Tương Giao)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả