Tự Khúc 2
Một lần nữa
ta ghé thăm phố biển
Sóng bình yên,
hôn cát tự xa xăm
Ta còn đây,
hơi thở bỗng lặng thầm
Lạ kỳ qúa,
thấy mình sao qúa nhỏ ?!
Đứng trước biển
dấu chân xưa đã xóa
Ngọn sóng nào ?
Còn giữ mãi tình ta
Một lần thôi,
rồi rửa sạch ngày qua
Ta yên lặng,
để lòng mình mơ ngủ
Từng đợt sóng,
vẫn dâng hoài tha thứ
Ta - kẻ hư
tìm đến biển nhạt nhòa
Giữa biển khơi,
ta gửi những thật thà
Nhờ sóng nước,
mang dùm ta đi khuất !
Thoáng nhắm mắt,
ta nghe trên vai - tóc
Gió biển kia,
vừa nhẹ lướt môi mềm
Tí tách đùa,
hơi ấm biển kề bên
Ta say ngủ (?)
đam mê vừa tan biến!
Rồi nay mai,
ta lại xa phố biển !
Con sóng ơi,
còn giữ mãi bình yên ?
Vạn nụ hôn,
ta giữ hết nỗi niềm
Một lần nữa,
phố biển ơi - mãi đợi !!!