AI CŨNG CÓ MỘT ...
Ai cũng có một điểm để đi đến
Nơi hẹn hò, trường học, công sở, lần gặp cuối chia tay quyến luyến …
Em đứng chờ ở đây
Với những hạt mưa bụi đọng trên vai
Ai cũng có một người để thương nhớ
Kỷ niệm ngọt ngào, lịm nụ hôn đầu, tay nắm tay….
Em có Anh của bao nhiêu năm tháng dài
Theo suốt, không rời, dai dẳng
Ai cũng có một điều thầm kín
Ít nhất là một điều - dù không muốn nhớ
Để khi xuôi tay còn chun chút ngậm ngùi
Như chiếc lá vàng thở than, rơi theo đời phù ảo
Ai cũng có một lần quên khép cửa
Bỏ mặc lời răn Chúa, Phật mà phạm tội
Trái cấm chín triũ cây quyến rũ gọi mời
Con sâu khờ đục khoét bên trong cõi
Ai cũng có một bình minh rạng rỡ
Ai cũng có một tình yêu ươm mơ
Em có Anh là thiên đường rộng mở
Chốn dương trần vói mãi khoảng không xa
Mưa bụi bay vào cay cay mắt
5.26.2004